Dòng sự kiện:

Bài thơ nhớ về kỷ niệm tuổi học trò thật hay

Những bài thơ về tuổi thơ, tuổi học trò ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa. Chúng ta cùng chia sẻ kỉ niệm đáng yêu nhất về tuổi thơ mà ai ai cũng đang và đã từng trải qua nào. Mỗi một kỉ niệm sẽ mãi theo ta suốt cuộc đời này.

HỌC TRÒ

Lên một ăn không

Chưa làm được gì

Chỉ là biết khóc

Lên mười ăn hại

Chẳng làm được gì

Học hành nhếnh nhoáng

Không thuộc cửu chương

Mười lăm năm đấy

Chẳng biết làm gì

Cơm không nấu được

Làm khổ mẹ cha

Hai mươi ăn bám

Như một loài cây

Con còn ăn học

Hai lăm vẫn học

Không biết làm gì

Mọi người so bì

Tôi còn mải học

Mẹ cha khó nhọc

Ngẩng mặt than trời

Giời ơi sao thế

Nó toàn học thôi…

TUỔI THƠ TÔI

 

Tuổi thơ tôi không có búp bê hồng

Hoa và những manh quần áo mới

Chỉ có dòng sông và cánh đồng gió lộng

Có những chiều hè cầm nơm vó em ơi

Tuổi thơ tôi là những buổi chiều rơi

Cùng bè bạn ra cánh đồng tấu nhạc

Không nhạc trưởng không đàn ca chi

Hết Thế mà bản tấu nhạc chiều rất rộn vui

Đến bây giờ nhớ quá em ơi

Từng âm thanh cứ ngân lên sau mỗi lần nơm úp

Cá vẫn nhảy và đoàn người vẫn bước

Tiếng cười giòn tan trong buổi chiều hè

Đến bây giờ tôi sống ở xa quê

Lại thấy tiếc kỉ niệm xưa là thế

Trách ông trời sao ông vô tình quá

Đánh cắp đi rồi, lấy mất tuổi thơ tôi.

 Nguồn: Gia đình Việt Nam