Dòng sự kiện:

Dở khóc dở cười với những căn phòng 'sạch sẽ' của bé

17:54 12/08/2015
Bạn yêu cầu con dọn phòng, làm cho nó "sạch và sáng bóng lên". Nhưng kết quả cuối cùng khiến bạn dở khóc dở cười.

 

 

 

 

 

Đây là căn phòng "sạch", theo đứa con 7 tuổi của tôi, vì "con đang chơi với chúng".

- Chỉ để sách vào giỏ thôi

- Tất cả đều là sách mà mẹ!

Khi được yêu cầu không làm "bừa bộn" phòng, con trai tôi đã ngủ trong túi ngủ trên sàn nhà vài đêm, còn đây là chiếc giường của con.

Đây là căn phòng "sạch" của con trai tuổi teen của tôi

Một ngày nào đó con gái tôi sẽ được lên chương trình thực tế "kẻ tích trữ".

Vẫn còn tốt chán vì mẹ vẫn có thể bước qua cửa.

Cũng không tệ lắm mẹ nhỉ!

"Dọn sạch phòng con đi, mẹ không muốn bất cứ thứ gì trên sàn nhà!". Và cuối cùng tất cả bay vào cũi.

Tôi đã bảo lũ trẻ làm cho nó "sạch và sáng bóng lên". Kết quả thế này đây.

Theo Huffingtonpost

Nguồn: Người đưa tin