Dòng sự kiện:

Xúc động khoảnh khắc thiêng liêng khi bé chào đời

15:42 26/06/2015
Giây phút đầu tiên em bé vừa chào đời là khoảnh khắc thiêng liêng và kì diệu. Nhiếp ảnh gia Jaydene Freund đã mang đến những trải nghiệm chân thực nhất về khoảnh khắc đó trong một bộ ảnh của mình.
Bạn thường thấy những bức ảnh chụp ảnh sinh nở đẹp đẽ với hình ảnh một bà mẹ người ướt đẫm mồ hôi hạnh phúc ôm đứa bé da hơi xanh bọc trong một chiếc chăn trước sự chứng kiến của các bác sỹ và người thân… Ít ai thấy được cận cảnh lúc em bé được chui ra từ cơ thể người mẹ như thế nào?
 Nhiếp ảnh gia Jaydene Freund người Anh đã thực hiện bộ ảnh sinh nở thực tế và đầy “dữ dội” này. Không phải là những cảnh đẹp đẽ mà bạn vẫn thường thấy mà là những hình ảnh hết sức chân thực. Đó là thời điểm vài giây khi em bé chào đời - khoảnh khắc đầu em bé vừa chui ra từ cơ thể của mẹ, với hởi thở đầu tiên và tiếng khóc đầu tiên.
Nhiếp ảnh gia Jaydene Freund đã rất tinh tế khi chọn những góc chụp cho thấy trọn vẹn hình ảnh nửa người em bé được đưa ra từ cơ thể của mẹ như thế nào. Dưới góc máy của Jaydene Freund, cảnh sinh nở hiện lên vừa dữ dội nhưng vẫn có nét gì đó đầy cảm động và đáng trân trọng.
Khi xem những bức ảnh này chắc chắn bạn sẽ thấy trân trọng những người phụ nữ xung quanh mình. Họ thật sự đã làm nên những điều kì diệu.

Hình ảnh nửa người em bé chào đời vẫn còn nguyên dây rốn quấn trên đầu.
 

Các bác sỹ đang cố gắng lôi em bé ra khỏi cơ thể của mẹ. 
 

Đó là khi em bé chào đời với hởi thở đầu tiên và tiếng khóc đầu tiên.
 

Những khoảnh khắc thiêng liêng cho thấy sức mạnh kì diệu của những người mẹ.
 

Niềm hạnh phúc của người bố khi thấy con chào đời.
 

Một ca sinh nở trong tư thế ngồi trên bồn cầu vệ sinh.
 

Sức mạnh "dữ dội" nằm ở độ chân thực của mỗi bức ảnh.
 

Những bà mẹ thật sự đã làm nên điều kì diệu.
 

Một phụ nữ cố đang cố gắng rặn đẻ trong tư thế quỳ.
 

Niềm xúc động tột cùng cùng người mẹ cảm nhận khi con chào đời.
 

Mẹ thật sự đã làm nên điều kì diệu.
Theo Tri thức trẻ.